Bố mẹ khuyên tôi "trả chồng" về nhà nội và nộp đơn ly hôn để bắt đầu một cuộc sống mới.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng gần 1 năm thì quyết định ra ngoài thuê phòng trọ do bố mẹ chồng khó tính. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ ổn định hơn, nhưng chồng tôi lại sa vào tệ nạn khi tôi mang thai. Dù tôi sức khỏe yếu không đáp ứng được nhu cầu của anh, anh vẫn ra ngoài tìm người khác. Sau khi sinh, sức khỏe tôi hồi phục, nhưng chồng vẫn lạnh nhạt và muốn ly hôn để đến với nhân tình. Anh thường cho tôi tiền rất ít, còn lại gửi cho người tình. Một lần chồng và nhân tình đi dã ngoại, chồng gặp tai nạn nặng, chỉ còn lại người tình không bị thương. Chồng tôi giờ tàn phế không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi gọi cho tình nhân của chồng để yêu cầu cô ta chăm sóc anh, nhưng cô ta từ chối và tắt máy. Khi khỏe, chồng tôi dành thời gian và tiền bạc cho người tình, giờ đây khi nằm liệt giường mới nhớ đến vợ. Tôi rất hận chồng, nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận. Từ khi chồng đau ốm, gia đình chồng cũng không quan tâm. Mẹ chồng thậm chí còn nói với hàng xóm rằng nếu con trai lấy con gái bạn thì cuộc sống đã tốt đẹp hơn. Tôi đem chuyện này kể cho bố mẹ ruột và họ khuyên tôi nên trả chồng về cho gia đình anh để nuôi và ly hôn, không thể sống trong một gia đình bạc bẽo. Tôi cảm thấy khó xử, vì nếu chồng còn khỏe tôi đã rời bỏ, nhưng giờ anh tàn tật lại không thể bỏ đi mà không bị mang tiếng. Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/bo-me-khuyen-toi-tra-chong-ve-nha-noi-roi-nop-don-ly-hon-de-lam-lai-cuoc-doi-20240112154340302.chn